Kết quả tìm kiếm cho "trận lượt đi"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 5703
Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, đưa Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
Những ngày tháng 8, quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng như thay áo mới. Những cung đường cờ hoa rực rỡ, nụ cười rạng rỡ của người dân đã phản ánh sự đổi thay tích cực ở xứ cù lao này.
"Cô gái mệt mỏi" là xu hướng làm đẹp được nhiều bạn trẻ thuộc Thế hệ Z (Gen Z) ưa chuộng. Xu hướng này khiến các cô gái luôn có vẻ ngoài mệt mỏi, cạn kiệt năng lượng, như thể họ đã trải qua nhiều đêm mất ngủ, căng thẳng kéo dài.
Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành đã quy định chi tiết lộ trình thực hiện và tỷ lệ mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh ngoại trú, khám, chữa bệnh theo yêu cầu theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế năm 2024.
Hàng năm, vào giữa tháng 8, tôi luôn có dịp thực hiện bài viết chiêm nghiệm về nghề, về ngày truyền thống nơi mình công tác. Năm nay, bài viết vẫn được thực hiện, nhưng trong bối cảnh rất mới, chấm phá thêm nhiều câu chuyện vào lịch sử nghề báo tỉnh nhà.
Đảng và Nhà nước ta luôn kiên định với chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng một cộng đồng quốc gia, dân tộc thống nhất, vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong thư, Người thông báo với đồng bào tin Nhật đầu hàng; sự lớn mạnh của Mặt trận Việt Minh; sự ra đời của Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam do “Việt Nam Quốc dân đại biểu Đại hội” cử ra, cho đó là “một tiến bộ rất lớn trong lịch sử tranh đấu giải phóng của dân tộc ta từ ngót một thế kỷ nay”.
Nép mình bên ngã ba sông thơ mộng, làng bè cá Châu Đốc đã trở thành điểm nhấn đặc trưng của vùng biên giới An Giang. Đến làng bè, bạn vừa cảm nhận được cuộc sống bình yên vừa thưởng thức vẻ đẹp rất riêng của sông nước miền Tây.
Từ những ngày đầu giành độc lập đến công cuộc đổi mới và hội nhập, văn hóa luôn đồng hành cùng dân tộc, viết nên bản trường ca rực rỡ, hòa nhịp cùng thời đại và góp phần dựng xây đất nước.
Hơn 30 năm trước, xóm lò đất Đầu Doi, xã Hòn Đất từng tấp nập ghe thương lái. Giờ nơi đây không còn sầm uất như xưa, nhưng trong cái lặng lẽ ấy, người thợ Lâm Bảo Sơn vẫn miệt mài giữ lửa cho lò đất, như cách anh gìn giữ một phần hồn cốt cha ông.
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Châu Thành tích cực tham gia góp ý các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Hiện có nhiều bí thư chi bộ tuổi cao vẫn tận tụy với công việc, hết lòng vì dân, khéo léo thực hiện công tác dân vận, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao đời sống Nhân dân.